Người vợ khôn ngoan
Ông Hạo vừa nhận tiền đền bù đất giải tỏa hàng trăm triệu đồng. Cầm tiền, ông thông báo sẽ gửi ngân hàng và đứng tên mình. Dù không nghi ngờ chồng về tiền nong, bà Danh vẫn yêu cầu phải đi cùng ông khi gửi. Ông Hạo gắt gỏng, cho rằng bà không tin tưởng. Bà nhấn mạnh rằng bà chỉ muốn tiền gửi vào ngân hàng Nhà nước, không phải chỗ tín dụng cá nhân. Ông Hạo tức giận vì từ trước đến nay vợ chưa bao giờ phản đối ý kiến của ông. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng khi ông nhắc đến quyền sở hữu miếng vườn là của gia đình ông.
Bà Danh kiên quyết nói: "Tôi biết điều đó. Tôi không đòi cho mình mà vì bọn trẻ. Nếu mất tiền, các con sẽ mất cơ hội học hành và vốn kinh doanh. Nếu cần, tôi sẽ ly hôn để tòa chia tiền cho chúng." Ông Hạo chưa bao giờ thấy vợ quyết liệt như vậy, nên lo lắng về việc ly hôn sẽ khiến ông thiệt hại. Ông đề nghị chia đôi số tiền, nhưng bà Danh từ chối, khẳng định: "Của chồng, công vợ. Tôi phải được ba phần tư cho mẹ con." Bà quyết định gửi tiền vào ngân hàng đứng tên con trai.
Ông Hạo nghe vợ nói mà ức chế nhưng đành chấp nhận. Ông đã đưa 100 triệu cho vợ và quăng trả lại 300 triệu. Sáng hôm sau, ông phấn khởi mang 10 triệu cho vợ, khoe đã gửi 100 triệu với lãi suất. Bà Danh im lặng. Chưa đầy 2 tuần sau, ông nhận tin vợ chồng nhà Liên - người vay tiền đã bỏ trốn. Ông hốt hoảng đi kiểm tra và thấy đám đông kêu khóc trước nhà Liên, ai cũng mất tiền. Ông Hạo thất thần trở về nhà, nằm vật ra giường như sắp chết.
Khi bà vợ về, ông Hạo bất ngờ ôm lấy bà và khóc. Dù trước đây luôn trịch thượng, giờ ông lại thể hiện tình cảm. Bà Danh ngồi xuống bên ông, nhẹ nhàng nói: "Thôi, của đi thay người. Ông bình an là phúc cho tôi và các con." Bà hiểu rằng phụ nữ không chỉ giữ lửa gia đình mà còn cần thêm "gia vị" để cuộc sống thêm ý nghĩa.


Source: https://afamily.vn/vo-thong-thai-20130822035025403.chn